Chuơng trình của HTV dự tính cuối năm 2004 sẽ về thăm Việt Nam. Nhưng rồi Việt đã ra đi vội vàng để lại tiếc thuơng trong lòng bạn bè. Trần Ngọc Quân, bút hiệu Từ Băng có bài thơ sau đây, gửi lời khóc muộn đến người bạn đã đi xa

Chỉ Là Sương Khói
tặng hương hồn Việt

Ba mươi năm mày được những gì
Đất nước xa xôi quê hương chẳng có
Ba mươi năm chắc chẳng có gì
Ngoài nén nhang thơm bạn bè đưa tiễn

Việt ơi! Việt ơi! sương khói bay
Hai bờ cach biệt âm dương ấy
Chỉ có ngày buồn qua ngón tay
Bạn bè tính gọn còn bao đứa
Dẫn bước nhau đi chẳng tính ngày!

Một sớm cà phê dăm tóc bạc
Nước trong (1) ngồi lại nhớ thương mày
Thì thôi cười lớn câu sinh tử
Nươc mắt sao còn hơi thuốc cay!

Sàigòn tháng 9-2004
Từ Băng

(1) Nước trong : từ ngữ các bạn bên nhà dùng để gọi những người còn ở trong nước.

Trở về trang chính