Page 33 - CuoiDoiNhinLai-16_CanhTy
P. 33

Bên Trời





                                       Rong Chơi







                                                                   (*)
                                                         Lão Đậu


                               Bạn bè còn chẳng mấy ai,
                               Nhìn đi nhìn lại, trong ngoài tám mươi.

                               Có khi vô cớ thở dài,

                               Bâng khuâng dạ cứ u hoài những đâu.
                               Giờ này vui được gặp nhau.

                               Nửa kia trời đất thấp cao thế nào ?

                               Mỗi người mỗi phận trước sau,

                               Xếp hàng lần lượt đâu vào đấy thôi.

                                               ***

                               Đời như gió thoảng mây trôi,

                               Hẹn nhau mai ở bên trời rong chơi.




             (*) Kỷ niệm ngày họp mặt với Đỗ Xuân Thắng 8-11-2018


             Xuân Canh Tý                                             23
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38