Page 167 - Cuồi Đời Nhìn Lại Xuân Giáp Thìn - 2024
P. 167

Bếp vẫn vui đời chưa tắt lửa

                      Góp củi vào, hạnh phúc xôn xao

                      Trẻ thơ trang điểm tình thêm lớn

                      Và biết ngày vui là có nhau



                      Thơ vẫn còn xanh trên sóng bạc


                      Hai mái đầu vẫn ấm hương xưa

                      Có bàn tay nào trên vầng tóc

                      Cánh lá thơm thành giấc ngủ trưa



                      Sofa tha thướt dáng nằm mộng

                      Vời vợi đất trời chỉ còn đây

                      Ta nhắm mắt chết ngoài thân thể

                      Đó là thơ, thơ của hôm nay.



                                                        NVV
                                           tháng 10/2023




             Xuân Giáp Thìn                                          157
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172