Page 188 - CDNL-2018Flip
P. 188

CVA59 Trần Lam Giang
             điếu đồng môn về cõi hạc




                           Chiều buông ê ẩm



                     “Đầu xanh ngựa chạy, đầu xanh bạc,

                      Chán cả giang hồ, chán cả ngông !”
                                                            (1)
                      Mưa nắng xứ người, lâu vẫn lạ,

                      Bốn mùa qua lại , ngỡ ngàng trông.

                      Bạn hữu năm năm hao mấy kẻ !

                      Tạ từ như lá rụng lâng lâng !

                      Bùi ngùi trà rượu, vài li tẻ,

                      Chiều buông ê ẩm, nhớ thương thầm !


                (1) Thơ Tản Đà

                                          


                Thiết  lập  trang  “Tiếc  Thương”  này,  chúng  tôi
                không có tham vọng liệt kê đầy đủ những bạn đã
                khuất. Chắc chắn còn nhiều, rất nhiều bạn khác
                mà  chúng  tôi  không  có  đủ  dữ  kiện  để  đưa  vào
                danh sách. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta
                quên những người bạn thuở thiếu thời. (BBT)





             182   Cuối Đời Nhìn Lại
   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193