Page 165 - CuoiDoiNhinLai-2019Flip
P. 165

 08-09-2018 : Giang hỏi BC: “Mày bảo thích
            bài thơ của Nguyễn Trãi đàm đạo với ông bạn già đã

            bỏ  cõi  đời  ô  trọc  đi  tu  mà  hai  cụ  này  vẫn  gọi  nhau
            “tiếng  gọi  ngày  xưa  mày  tao  thân  ái”  giống  hệt  bọn
            mình giờ nhưng để tao đi mua bút lông loại lông thỏ

            đã. Thời buổi từ ngày Hán học “cho đi chơi” thì làm gì
            có các loại bút Song Lan, Thanh Chi... rồi Nhất Chi,
            Trúc Lan và loại tốt nhất là Tảo Thiên Quân như ông

            Nguyễn Tuân nói.

                 Nhưng mà bây giờ năm ngón tay tao vừa cứng lại
            vừa run thì ngọn bút lông Thiên Sơn Kỳ Mộng cũng
            thua. Thôi tao cố viết bài thơ ấy bằng bút bi nhé !

                  09-09-2018 : Sáng nay cụ Lý tổ chức sinh nhật

            lần  thứ  80  tại  Phượng  Các  lúc  8  giờ.  Tiếng  Mõ  rao
            vang dội ra tận tới Vũng Tàu. Lưu Ngọc Thủy không

            biết đã khỏe hẳn chưa  mà dặn dò BC là mong cụ Lý
            gói cho cái chân giò. Thấy cụ Lý chống gậy ra có một
            mình, cụ Phét hỏi: “Sao, lúc này U60 tẩm quất cho cụ
            bằng phương pháp  gì hay  thế  mà  lưng cụ càng ngày

            càng còm xuống vậy ?” Cụ không biết nó hỏi xỏ. Nhậu
            nhẹt xong xuôi ra về. Cụ Đậu, cụ Hòe ra trước thấy cụ
            Đạt đang ngồi thở trên ghế giữ xe. Hóa ra cụ “lại đi

            bộ” từ quê nhà Khánh Hội qua đây. Đỡ cụ vào quán, cụ
            bảo cho ly cà phê đen – chúc mừng cụ Lý 80 . Cụ đi về





                                                      Xuân Kỷ Hợi  159
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170