Page 113 - DacSan60NamHoiNgoCVA59
P. 113

Gửi Bạn
                       Cố nhân thư thăm hỏi

                       Người vẫn chẳng quên tôi
                       Cầm bút ân cần viết
                       Thương nhớ. xa xôi


                       Buồn đi ngang cuộc đời
                       Sao buồn quá! Buồn ơi!
                       Ngậm ngùi xoa mái tóc
                       Tuổi tác lững lờ trôi


                       Chiều nay ngồi tựa cửa
                       Đợi gió về, hoang mang

                       Thi thư cũng chán nản
                       Đường dài. Mây trắng. Lang thang!

                       Tao đang mê tỉnh. Rất lựng khựng.
                       Sao nỡ vào thu quá vội vàng!



                                              Trần Lam Giang
                                                 (Sacramento)






            Trang 104                         Đặc san Hội ngộ 60 Năm CVA59
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118