Page 165 - Cuồi Đời Nhìn Lại Xuân Quý Mão - 2023
P. 165

Tìm lại mảnh sân trẻ reo hò
                             Chỗ gói bánh chưng, chỗ giã giò
                             Bếp lửa bập bùng reo tí tách

                             Chõ xôi nếp tỏa hương ấm no.

                          Tìm lại mùa Xuân quần áo mới

                          Rủng rỉnh trong tay bao tiền mừng
                          Nghiêng ngó bịt tai chờ giây phút
                          Xì ... xì... phụt khói pháo nổ tung.


                      Tìm lại mâm cơm đầy hơi ấm
                      Hạnh phúc ùa về bao ước mơ

                      Cả nhà con cháu vui ngày Tết
                      Bõ cả một năm đã đợi chờ...


                   Nay đã tám nhăm Xuân đi qua
                   Kẻ ở người đi phương trời xa
                   Hai năm giãn cách thời Cô-vít

                   Để lại trong ta nỗi nhớ nhà.

                   Vũ Khôi






                   (*) Cây mùi: cây ngò.


             Xuân Quý Mão                                            155
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170