Page 65 - Cuồi Đời Nhìn Lại Xuân Giáp Thìn - 2024
P. 65

Nhớ Huế





                               Huế còn đó vẫn thương vẫn nhớ
                               Cầu Trường Tiền nón lá bài thơ.

                               Những cô nữ sinh e ấp thẹn thò

                               Đạp xe qua những chiều nắng đổ

                               Giòng Hương giang nước chảy lững lờ

                               Êm êm quá nhưng lòng sóng vỗ

                               Tim đập nhanh nhìn bóng ai qua,

                               Mắt đắm đuối và hồn rộn rã
                               Mong nụ cười thấy cả trời hoa.


                                                     

                               Dù sao tôi vẫn người khách lạ

                               Đất thần kinh mưa bụi nhạt nhoà
                               Nhớ đến Huế một thời yên ả


                               Huế vẫn thơ dù đã lìa xa !

                                                      Thư Hiên
                                  (Wood Bridge, VA – /2023)





             Xuân Giáp Thìn                                           55
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70