Page 192 - CuoiDoiNhinLai-2019Flip
P. 192

Anh rủ em về một kiếp sau

                             Trúc vừa hé ngọn, nở bông đào

                             Dáng ngà còn ướp nét hoa trước
                             Hồn vẫn chưa quên một cõi nào.

                             Ta đến theo nhịp cầu tiền định

                             Dây tơ sớm kết, thiệp hồng trao

                             Cuộc tình địa cửu thiên trường ấy
                             Ngun ngút nghìn sông nối biển sâu.

                             Buổi sáng mỗi ngày mặt trời lạ

                             Dường như ta vừa mới yêu nhau

                             Trăng khuya hay là trăng còn chớm
                             Trọn vẹn trăm năm lúc bắt đầu.



                             Anh rủ em về một kiếp sau
                             Sông dài chẳng để cách ngăn nhau

                             Núi ngàn đá sắc đường nham hiểm

                             Hồng nhạn một đôi chắp cánh cao.

                             Em hát bài tình, chim phượng múa

                             Anh làm thơ ướp mãi về sau
                             Một mai tóc trắng, chân run rẩy

                             Còn thấy biển xanh sóng dạt dào.



            186   Cuối Đời Nhìn Lại
   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197