Page 73 - CuoiDoiNhinLai-2019Flip
P. 73

Ngẫu hứng


                   Năm nay mình đã tám mươi rồi
                   Mừng thọ thăm nhau, mấy chén chơi.
                   Danh lợi xin nhường cho bọn trẻ
                   Rượu thơ, trà bánh.... thảnh thơi ngồi.

                   Có lúc muốn vui đàm thế sự.
                   Câu thơ ngại viết, ngại gieo vần.
                                          (*)
                   Kém tài Lã Vọng   âu đành chịu
                   Lấp biển, rời non.... chả góp phần .


                   Bạn cũ gần xa, còn mấy nhỉ?
                   Nhờ đôi cánh nhạn chuyển yêu
                          thương …
                   Dù xa bao vạn dặm đường ,
                   Càng xa càng nhớ, càng thương
                          nhau nhiều .

                                                 ĐỖ LÝ (phóng tác)

               (*) Lã Vọng tức Khương tử Nha đời nhà Chu ở Trung quốc













                                                       Xuân Kỷ Hợi  67
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78