Page 14 - Cuối Đời Nhìn Lại Số 18 - Xuân Nhâm Dần (2022)
P. 14

C Cá án nh h   T Th hi iệ ệp p   X Xu uâ ân n





                            Thiệp Xuân, bức ảnh Quê Nhà

                            Bụi tre, khóm trúc đậm đà thân quen
                            Con trâu dáng đứng bình yên

                            Nhìn hai em nhỏ hồn nhiên chuyện trò
                            Ôn lại bài vở thầy cho

                            Chính là hình ảnh tuổi thơ của mình
                            Cái thuở đất nước thanh bình
                            Một thời trẻ dại thiên thần đã qua

                            Đến nay nhìn lại rõ xa

                            Nhưng sao vẫn thấy như là gần đây
                            Cho dù tít tắp chân mây
                            Quê hương dõi nhịp tim này đập theo

                            Chúc Xuân nắng sớm, mưa chiều
                            Cảnh quê giữ vẻ mỹ miều như xưa

                            Lạc loài nương gót gió đưa
                            Đướng xưa lối cũ còn ưa chưa nhòa

                            Chúc Xuân, xin chúc bạn ta
                            “Qui hồi cố quốc”, bài ca chung lời!


                                            Lê Thế Hiển





             4                                         Cuối Đời Nhìn Lại
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19