Page 47 - Cuối Đời Nhìn Lại Số 18 - Xuân Nhâm Dần (2022)
P. 47
Xa quê muôn dặm nẻo đường
Trở vè quê mẹ vấn vương thuở nào
Còn đâu bước thấp bước cao
Chân đầy bùn đất mưa rào vẫn yêu
Còn đâu tiếng sáo cánh diều
Còn đâu mái rạ khói chiều đi qua
Còn đâu dậu duối quanh nhà
Tiếng khuyên tích tích lân la tìm về
Còn đâu thảm cỏ triền đê
Bến đò Kinh lũng đồng quê chiều tà?
1
Mẹ ơi… vang vọng cõi xa…
Đường về quê ngoại lệ nhòa trong tim
Để con vẫn mãi đi tìm
Mẹ là tất cả
Bình yên cuộc đời
Nay con dẫu đã già rồi
Vẫn là con mẹ, vẫn thời ấu thơ…
(nhân ngày giỗ mẹ)
Vụ Bản, tháng 6/2021
Vũ Khôi
1 Giáp ranh 2 huyện Nam trực-Vụ Bản
Xuân Nhâm Dần 37