Page 61 - Cuối Đời Nhìn Lại Số 18 - Xuân Nhâm Dần (2022)
P. 61

Tâm Sự
                             Tâm Sự







                            Đã tan rồi mộng đắm say

                            Ta về đây để nhớ bao ngày...

                            Hồ kia ôm kín sầu tâm sự,

                            Lũng nọ vương đầy hận đắng cay.


                            Nơi đây cảnh sắc tiêu trầm quá,

                            Núi lặng mây ngừng, chim ngác ngơ.

                            Nơi đây thời khắc mơ hồ lạ,

                            Chỉ thấy niềm hoang dã thẫn thờ !



                            Hồn lắng chìm sâu vào cõi tịch

                            Gót buồn phiêu bạt chốn cung mây.
                            Rừng ơi ! Ngươi vốn nhiều tâm sự...

                            Xin thở than cùng với cỏ cây.



                                  DƯƠNG HỒNG NGỌC








             Xuân Nhâm Dần                                            51
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66