Page 202 - CuoiDoiNhinLai-2019Flip
P. 202

Một ngày mày hối hả, làm sao mày nhớ được
                   tiếng kẻng của Nguyễn Trãi, Chu Văn An

                   xưa....

            Tao gọi mày là một ngày... một ngày đốn mạt

            Mày không dám ngửng đầu nhìn Phúc Lửa...
                   Trâu Điên

            Tao gọi mày là một ngày... một ngày chó đẻ

            Mày chỉ biết cúi gầm mặt khi nghe lời MẸ dặn:

            Con Ơi! Đừng Bao Giờ Quên
                   VIỆT NAM với nước mắt doanh tròng

            Tao gọi mày là một ngày, một ngày của hôm nay

            Tao gọi mày là một ngày....

                   một ngày của ngày mai

            Tâm Ơi!... Tâm Ơi!!


            Hoàng Trúc Tâm

            (2018)















            196   Cuối Đời Nhìn Lại
   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207