Page 129 - CuoiDoiNhinLai-16_CanhTy
P. 129
Trăm năm trần thế ngậm ngùi
Bây giờ cách trở xa xôi mịt mùng
Một đời vất vả long đong
Một đời tận tụy, như dòng biển khơi
Cha mẹ thì đã qua đời
Giờ anh khuất bóng xa xôi ngàn trùng
Nhớ anh em nhớ vô cùng
Lao xao trần thế một dòng lệ rơi
Anh em là nghĩa một đời
Anh thay cha mẹ một trời gian truân
Xuân qua hè lại mấy lần
Nay anh về chốn mây hồng mà vui
Mây trời vẫn lững thững trôi
Khóc anh nhỏ lệ – lòng không nguôi sầu
Mất anh lòng bỗng quặn đau
Trăm năm trần thế giọt sầu em mang.
Nguyễn thị Mắt Nâu
Ngày anh mất 13-4-2019
(9 tháng Tư Kỷ Hợi)
Xuân Canh Tý 119