Page 128 - CuoiDoiNhinLai-16_CanhTy
P. 128

KHÓC  ANH




                                   (Viết cho người anh vừa qua đời:

                                    anh Nguyễn Văn Đậu CVA-59)


                             Trong cuộc trần ai, Ai nhẹ gót
                             Tìm hương u tịch thoát vòng mê.


                             Nhìn ra bờ dậu màu xanh
                             Chập chờn trong đó bóng anh hiện về
                             Cái tình huynh đệ lê thê
                             Chỉ trong một kiếp – não nề phù du


                             Giờ anh qua chốn mịt mù
                             Em còn ở lại chiều thu nắng tàn

                             Những ngày thơ dại đa mang
                             Anh dạy em học… mơ màng ngủ quên


                             Công anh chưa một đáp đền
                             Quyền huynh thế phụ em quên sao đành
                             Trên trời mây vẫn màu xanh

                             Con chim nó hót trên cành lẻ loi





             118                                      Cuối Đời Nhìn Lại
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133