Page 55 - Cuồi Đời Nhìn Lại Xuân Quý Mão - 2023
P. 55
Bờ Nam thương nhớ sang bờ Bắc
Binh lửa triền miên đã một thời
Đất nước bạc màu xanh rừng núi
Nụ cười em vẫn nét son thôi.
Hà Nội vắng người năm tháng ấy
Hồn thơ sải cánh bay qua đèo
Phố phường cổ kính thu vàng lối
Kiều thơm một dáng ai còn theo!
Đầu ô mây thấp, kinh thành khóc
Hồn thơ năm cửa có đi về
Trả ơn non nước không gì thẹn
Về đất khác nào về thăm quê.
Tôi anh sau trước non thập kỷ
Cũng gửi theo anh thơ mươi câu
Phương Nam lưng ghế tôi ngồi khóc
Mãi mãi anh là của mai sau.
Trần Quang Nhiếp
(CVA58)
Xuân Quý Mão 45