Page 54 - Cuồi Đời Nhìn Lại Xuân Quý Mão - 2023
P. 54

Maõi maõi




                     anh laø cuûa mai sau






                                                  Trần Quang Nhiếp

                          Làm sao viết nổi một Trường ca
                          Nghe tin anh, không biết thực hư
                          Ngoài đó, Đông đã về chưa nhỉ

                          Hồ liễu trong xanh có bất ngờ ?!


                          Tinh cầu một tắt, tinh cầu lẻ

                          Mấy lớp trai rồi không quên anh
                          Bài thơ Tây Tiến Xuân năm đó
                          Bi tráng mà sao vẫn độc hành.



                          Lớp lớp tang thương vùi tóc bạc
                          Thành Sơn mắt giếng còn đong đưa
                          Mặc đời chìm nổi cơn mưa bụi

                          Đôi bờ sông Đáy vẫn như xưa.






             44                                        Cuối Đời Nhìn Lại
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59