Page 92 - CDNL-2018Flip
P. 92

Mây Trắng
                     Mây Trắng








                     Tiếng em ngả xuống lòng ta


                     Buồn như mái tóc xa nhà chín năm.


                     Bụi hồng chuyển bước trầm luân,

                     Nụ cười hốc hác mấy lần ước mơ.


                     Núi xa mây trắng lững lờ,

                     Đất này sống tạm, khắc giờ bâng khuâng.


                     Gương xưa soi bóng tâm hồn,


                     Người xưa cúi mặt nét buồn quạnh hiu.

                     Tiếng ca trong ánh nắng chiều,



                     Tiếng nghiêng nghiêng đổ, tiếng xiêu xiêu gầy.



                                                Trần Lam Giang





            86   Cuối Đời Nhìn Lại
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97