Page 36 - CuoiDoiNhinLai-2019Flip
P. 36

Trong làn nắng ửng: khói mơ tan
                        Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng
                        Sột soạt gió trên tà áo biếc
                        Trên giàn thiên l‎ý‎ bóng xuân sang
                        Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời
                        Bao cô thôn nữ hát trên đồi
                        Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
                        Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi
                        Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi
                        Nghe ra ‎ý vị và thơ ngây
                        Khách xa gặp lúc mùa xuân chín
                        Lòng trí bâng khuân sực nhớ làng
                        Chị ấy năm nay còn gánh thóc
                        Dọc bờ sông trắng nắng chảy chang.

               * Người xưa thứ tư:


                 J. Leiba, nhà thơ lúc nào cũng có dáng điệu quí
            phái, nhưng ưa những cái không quí phái, và tin vào
            cái tài năng và dòng dõi của mình. Rất tự trọng và tự
            trọng ngay cả trong lúc vui chơi bỡn cợt. Thơ xuân của

            ông trong bài “Hoa Bạc Mệnh” như sau

                        Tháng ba hoa bạc mệnh
                        Tàn trước mọi cảnh xuân
                        Người đẹp vẫn thường hay chết yểu
                        Thi nhân đầu bạc sớm hơn ai
                        Ba xuân muôn thắm thêu cành biếc
                        Bạc mệnh hoa kia đã rụng rồi
                        Héo trước trăm hoa, hoa bạc mệnh


            30   Cuối Đời Nhìn Lại
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41