Page 53 - CuoiDoiNhinLai-2019Flip
P. 53

Nước đã qua ghềnh ra biển lớn

                              Ngủ đi em, mộng vấn ngang đầu


                              Ngày mai đã là mùng một Tết

                              Em cũng mùng một trong giấc sâu.



                              Cho em khoảnh khắc thời thơ ấu

                              Họ hàng đầy đủ, bạn bè đông

                              Mùa xuân non trẻ cười trong mắt

                              Áo lụa tung tăng một đóa hồng.



                              Đêm lặng lẽ thánh thần im tiếng

                              Ngựa về bịt móng cuối đường xa

                              Bỗng sao lại nhớ quanh trái đất


                              Nghe vọng tên mình như níu ta.

                              Nguyễn Vũ Văn

                              (Khai bút mùa xuân)













                                                       Xuân Kỷ Hợi  47
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58