Page 30 - Cuồi Đời Nhìn Lại Xuân Giáp Thìn - 2024
P. 30

Những Mảnh Trời





                          Khi trời và đất cùng nhau biến mất

                          chỉ còn một màu vôi

                          tuyết đã dày lên cả vùng đất thấp
                          mặt nước đóng băng

                          ôm cơn buốt giá.


                          Tuyết rơi

                          từng mảnh trời tơi tả
                          trắng xóa đời anh

                          trắng xóa đời em
                          rừng thông già ủ rũ

                          niềm cao vời tàn lụi.


                          Tuyết rơi

                          đàn bướm nào gãy cánh
                          rụng giấc mơ hoa

                          vun lên những nấm mồ
                          cơn gió lạnh hoảng hốt trong thành phố

                          quét sạch bóng người.




             20                                        Cuối Đời Nhìn Lại
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35