Page 31 - Cuồi Đời Nhìn Lại Xuân Giáp Thìn - 2024
P. 31

Tuyết rơi

                     những mảnh trời lặng lẽ
                     như muôn lời xin lỗi

                     anh không còn gì cho em

                     bàn tay đã duỗi ra
                     anh làm một loài bò sát

                     gậm nhấm đuôi mình
                     những con đường đã mất dấu

                     đi về mai sau.


                     Những con đường đóng băng

                     cho hết một mùa đông
                     cho hết một quãng đời

                     bước chân lạnh giá
                     em đã quên lời tình tự

                     trên lối này gian nan.


                     Cho đến một ngày cỏ cây bọc pha lê

                     chúng ta cũng trở thành nước đá.


                                       Nguyễn Vũ Văn
                              Portland, ngày mới đến




             Xuân Giáp Thìn                                           21
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36