Page 30 - Cuồi Đời Nhìn Lại Xuân Quý Mão - 2023
P. 30

Em Hãy Ngủ



                               Bình Yên




                      Lặng đi một giấc ngủ u minh
                      Không sấm không mưa cũng giật mình

                      Hơi thở cầm canh tim sót nhịp
                      Cong lưng trấn yểm nỗi buồn thinh.


                      Ngủ đi xương thịt tội đồ ấy
                      Hoang phế thân em, hoang phế hồn

                      Lời nguyện cầu chờ ngày phán xét
                      Chẳng còn gì một nỗi viển vông.


                      Ngoan đi em hãy ngủ bình yên
                      Hoa đã chớm hồng khắp cả miền

                      Rồi đây vườn sẽ ra cây trái
                      Ta dắt em về chốn đoàn viên.







             20                                        Cuối Đời Nhìn Lại
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35