Page 247 - DacSan60NamHoiNgoCVA59
P. 247

TA  Ở   PHƯƠNG  NÀY




                                   Ta ở phương này
                                   có thông ngút gió
                                   trái rụng đầy sân
                                   có con sóc nhỏ
                                   lấm lét dạo quanh
                                   sáng nhìn mây đi
                                   chiều ngóng mây về
                                   xem gió đuổi nhau
                                   trên đồi tùng bách

                                   Ta ở phương này
                                   chân bên bờ sông
                                   mắt trên ngọn núi
                                   ta là thinh không
                                   căng mình trống trải
                                   có khi mùa đông
                                   tuyết lạc lối về
                                   mất dấu trần gian
                                   có khi mùa hạ
                                   lên nhầm đỉnh núi
                                   chẳng thấy thiên đường

                                   Ta ở phương này
                                   cuộc đời thứ hai
                                   thân phận thất phu
                                   một thời chiến quốc
                                   ta người Xuân Thu
                                   ngồi bên bờ sông
                                   nhìn theo bóng nước
                                   viết bài vong thi
                                   vọng cố hương hề
                                   hà nhật tái lai

                                          Nguyễn Vũ Văn
                                                   2017


            Trang 238                         Đặc san Hội ngộ 60 Năm CVA59
   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252