Page 227 - DacSan60NamHoiNgoCVA59
P. 227

Cuối Đời





                                              Tỉnh Mê






                                                   Tặng Lê Nhân Ảnh

              Tụi mình già rồi
              Già cả rồi
              Đâu còn thiết chuyện ngày mai

              Mà sao ở trong lòng như có sóng ?
              Tuổi bảy mươi bỗng nghe trời biển động
              Đất ở nơi này bỗng chật đứa đứa rủ nhau đi
                   Đứa thì về nơi biền biệt thiên thu

                   Đứa thì đến tận bến bờ kia xa lắc
                   Đứa ở lại ngẫm câu “Còn, mất”
                   Cuối đời rồi mà những bấy xôn xao
                   Ngửng lên: gió cuộn ào ào

                   Ngó xuống: vệt chân lẫm chẫm
                        Rượu hôm nay đắng lắm!
                        Đứa nào tỉnh?
                        Đứa nào mê?

                        Vỗ mông mà hát
                        Hề, tỉnh! Hề, mê!

                        Nguyễn Văn Đậu
                        (19-4-2007)



            Trang 218                         Đặc san Hội ngộ 60 Năm CVA59
   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232